Ông Lượm và chị H (người làm chứng) cho biết: Khoảng 23h ngày 21/1, con ông Lượm là Nguyễn Văn Tùng (20 tuổi) đang ngồi chơi tại quán nước nhà người quen ở xã Phước Tân, chợt mấy anh công an xã đến kêu anh Tùng ra xe về trụ sở làm việc.

Lúc đó, anh Tùng hỏi: Tôi có tội gì mà mấy anh bắt? Thì được anh công an xã tên Dương, bảo: Cứ về trụ sở sẽ biết.

Sau khi đưa anh Tùng về trụ sở làm việc từ 23h30 ngày 21/1, đến gần 1h30 hôm sau, nhưng chưa “kết” được anh Tùng tội gì, anh Dương bảo anh Tùng đi bộ về mà không một lời giải thích, hay xin lỗi về việc tự tiện “ bắt giữ” người giữa đêm khuya.

Trình bày với phóng viên CCBVN, anh Tùng cho biết, tại trụ sở công an xã Phước Tân, anh Tùng đã bị anh công an tên Dương đánh vào mặt, vào ngực, khiến anh phải đi bệnh viện chụp X quang và mua thuốc uống.

Bức xúc trước việc con, em mình bị “bắt”, bị đánh giữa đêm khuya, gia đình ông Lượm đề nghị Công an TP.Biên Hòa sớm làm rõ sự “tùy tiện” của công an tên Dương nói trên, để trả lời thỏa đáng cho gia đình ông Lượm biết.

Cơ Hồng