Trong không khí khẩn trương, náo nhiệt, xen lẫn màu xanh rằn ri bộ quân phục dã ngoại của Cảnh sát biển là màu xanh áo Đoàn, màu nón lá nhấp nhô của các hội viên phụ nữ và bà con nhân dân... Những mẻ bê tông được đổ xuống, con đường liên thôn ngày nào còn lồi lõm, bùn đất nay được thay bằng những đoạn bê tông bằng phẳng, chắc chắn, sạch sẽ và đẹp mắt. Lau vội những giọt mồ hôi trên mặt, Hạ sĩ Phan Ngọc Dũng - chiến sĩ báo vụ tàu 3006 hồ hởi nói: “Được góp sức thay đổi bộ mặt nông thôn cho nhân dân, anh em trong đơn vị chúng tôi rất phấn khởi!”.
Đã lâu rồi, người dân thôn Trường Quý mới có một ngày vui như thế. Giữa nhóm đông thanh niên, thấp thoáng các cụ ông, cụ bà ra động viên bộ đội và con cháu. Bà Trần Thị Minh - Trưởng thôn cho biết: “Trước đây, đường vào thôn rất khó đi. Ngày nắng thì bụi, ngày mưa ổ voi, ổ gà biến thành những vũng bùn lầy lội. Hôm nay, bà con chúng tôi rất vui khi các anh Cảnh sát biển về để chung tay giúp dân, tạo mối gắn kết quân - dân thêm bền chặt. Chúng tôi mừng lắm”.
Mặt trời dần lên cao, những giọt mồ hôi ướt đẫm vai áo của cán bộ, chiến sĩ nhưng ai nấy vẫn say sưa làm việc để hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Kết thúc ngày làm việc, các lực lượng tham gia đổ bê tông hơn 5km đường liên thôn, l,5km đường liên xã, phát quang 4km đường trục thôn, chỉnh trang 6 vườn hộ, xây dựng 2 vườn mẫu thuộc các thôn Trường Quý, Trường Thanh, Trường Hải, Lộc - Hạnh. Những kết quả đó cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia lao động mà nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Hải đội 102.
Thiếu tá Lê Anh Sơn - Bí thư Đoàn cơ sở Hải đội 102 cho biết: Không chỉ làm đường, cán bộ, chiến sĩ còn tham mưu cho địa phương thực hiện việc dịch chuyển cơ cấu sản xuất, phát triển các ngành nghề truyền thống có thế mạnh; hướng dẫn, giúp nhân dân áp dụng tiến bộ KHKT mới vào quá trình sản xuất, chăn nuôi, phát huy hiệu quả tiềm năng đất vườn và tận dụng được lao động nhàn rỗi, góp phần nâng cao thu nhập người dân. Cứ thế, từng việc làm mà anh em cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 thực hiện dần được hoàn thành trong sự phấn khởi, tin tưởng của nhân dân địa phương. Đây chính là việc cụ thể hóa Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2016-2020 trong lực lượng Cảnh sát biển. “Qua đây, bài học lớn nhất mà chúng tôi muốn tuổi trẻ Hải đội có được trong việc cùng nhân dân chung sức xây dựng NTM chính là xây dựng lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tăng cường hơn nữa mối đoàn kết gắn bó quân - dân, để thêm lần nữa thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình, tuổi trẻ Hải đội 102 góp phần quan trọng cùng chính quyền và nhân dân xã Xuân Trường từng bước hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM (đến cuối năm 2017 đã đạt 14/20 tiêu chí); thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Dấu ấn mà những người lính Hải đội 102 để lại góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng bà con nhân dân địa phương.
Đúng như lão nông Nguyễn Thính Việt ở thôn Trường Quý chia sẻ: “Rất vui vì từ nay chúng tôi có con đường mới. Vui hơn nữa khi con đường này là sự kết nối nghĩa tình quân dân!”.
Duy Quang