Cũng ở "Góc nhìn" này, đã có lần tôi làm một thống kê sơ bộ và cho rằng Ngành Giáo dục của mình đứng đầu bảng về "cải tiến, cải lùi". Đành rằng xã hội phát triển thì mọi thứ cũng phải vận động nếu không muốn trở thành phản động (phản lại sự vận động hợp quy luật). Nhưng, phải chăng vì "đổi mới" nên phải cho học sinh học trước ngày khai giảng mấy ngày? Đã ai tính xem từ khi cho học sinh học trước khai giảng đến nay, so với học sau Lễ khai giảng (như trước đây), hiệu quả ra sao, tâm lý thầy trò, phản ứng của xã hội... thế nào? Hay học hành ba bữa chưa đâu vào đâu đã chen vào mấy ngày nghỉ lễ Quốc khánh; lại áo áo quần quần... chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới; rồi đến cuối năm học, quá nửa cuối tháng 5, học sinh đến trường không học, chỉ chơi bời láo nháo... vì đã học hết chương trình!
Hãy để ngày Khai trường đúng nghĩa là ngày cha mẹ đưa con đến trường; thầy-cô giáo đón học sinh ngày đầu đến trường, hay tựu trường sau mấy tháng nghỉ hè; là thời khắc học trò được nghe lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ qua bức thư Bác gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên dưới chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...!
Nếu không được như vậy, thì nên chăng đổi tên Lễ khai giảng thành tên gọi khác!
Hưng Nguyễn