Chuyến hành quân về nguồn nhiều ý nghĩa của CCB

Nhân dân TP Hồ Chí Minh với các CCB

Được sự  tài trợ của Công ty cổ phần Đại  Nam, Công ty du lịch Nhật Bảo Ninh vừa tổ chức  cho gần 200 CCB về thăm lại chiến trường xưa và dự lễ kỉ niệm 50 Đại thắng mùa xuân 1975 tại thành phố Hồ chí Minh. Đoàn CCB như được sống lại trong những ngày sục sôi cách mạng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào...”  thực hiện ước vọng của Bác Hồ kính yêu…

Đoàn CCB do đồng chí Phùng Tử Minh dẫn đầu xuất phát  từ Thủ đô Hà Nội vào thăm chiến trường xưa. Đi đến đâu đoàn cũng được sống trong không khí của Đại thắng Mùa xuân 1975. Không chỉ tại điểm hẹn lịch sự thành phố Hồ  Chí Minh mà ở  các thôn bản các địa phương: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai Kông Tum, Đồng Nai, Bình Phước, Khánh Hòa… những nơi Đoàn đi qua, đều  tràn ngập trong không khí ngày hội lớn .

Đoàn CCB đến dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị

Đoàn  có đủ CCB đại diện  ba miền Bắc- Trung- Nam mái tóc đã bác phơ, tuổi đời thấp nhất là  70  tuổi, cao nhất đã hơn 90 tuổi.   Đoàn đã được Công ty du lịch Nhật Bảo Ninh chăm lo chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ, nên 100% CCB trong đoàn đều khỏe mạnh. Mỗi CCB đều được chăm sóc chu đáo như một đợt đi an dưỡng về thể chất và tinh thần. Đến các đia danh của những trận đánh lịch sử, ký ức chiến tranh lại hiện về…

Điều ấn tượng nhất của các CCB trong Đoàn  đi đến đâu cũng được   các cháu thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vây quanh gọi các ông, các bà là “Bộ đội Giải phóng quân” và xin được chớp một tấm ảnh kỉ niệm để về được khoe với ông bà, bố, mẹ, bạn bè  của các cháu.   Trong vòng vây của bà con mỗi CCB ai cũng dâng tràn niềm xúc động tự hào…  

Đoàn Đoàn CCB đến viếng mộ Đại tướng Võ nguyên Giáp

Trên gương mặt mỗi người dân, các cháu thanh, thiếu niên nhi đồng đều hừng lên hào khí, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Đặc biệt, mặc dù lượng người đổ về khu vực trung tâm thành phố đông nghịt, nhưng tất cả đều diễn ra trong trật tự, hòa chung bầu không khí tự hào Việt Nam...Điểm hẹn lịch sử Kỉ niêm Đại thắng mùa xuân năm 1975 thấm đẫm hào khí, khát vọng dân tộc lan tỏa, bừng lên, kết nối triệu cánh tay, triệu trái tim về một mối. Đó là bản sắc văn hóa, là khí chất, là bản lĩnh, là ý chí, là khát vọng Việt Nam,  được gói ghém thấm sâu vào nếp nghĩ, vào huyết quản, vào mỗi con tim của những người dân đất Việt. Tất cả tạo nên bầu không khí mừng đại lễ của dân tộc, trang trọng, ấm áp, nghĩa tình, vững niềm tin đi lên trong sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Trong chuyến về nguồn này, Đoàn CCB chúng tôi cũng đã hành quân đến các nghĩa trang liệt sĩ: Đắc Tô- Tân Cảnh, Nghĩa trang Đồng Xoài, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia  Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Khu tưởng niệm Ngã ba Đồng Lộc, vào dâng hương anh linh Đại tướng võ Nguyên Giáp ,  vào thăm quê hương Bác Hồ...  

Chuyến hành quân của gần 200 CCB ba miền Bắc - Trung –Nam kéo dài 15 ngày đêm xuyên qua hai tháng 4 và 5 lịch sử.    Mỗi CCB trong đoàn vô cùng  cảm kích trước tình cảm của bà con nhân dân vùng căn cứ địa cách mạng, cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp các CCB thăm lại chiến trường xưa./.

Đại tá Thuận Thắng