Ngày 21-11, ngay sau khi đưa 2 con trai ra Hà Nội chữa bệnh trở về, chị Trần Thị Thanh Huệ (29 tuổi), ở thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa), vợ của Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hưởng (32 tuổi), hiện đang công tác tại đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa) cho biết, cả 2 người con trai nhỏ đã được các bác sĩ ở Hà Nội tận tâm chữa trị bệnh (Từ ngày 11-11 đến 21 -11), hiện tại sức khỏe của các cháu khả quan. Sau khi được các bác sĩ khám và kết luận, nang thận phải (kích thước 20 x 18mm) của bé Long là nang lành, chưa mổ, nhưng phải quan tâm theo dõi thăm khám thường xuyên. Riêng trường hợp của bé Dương đã được Bệnh viện mắt Trung ương phẫu thuật cả 2 mắt (bệnh lác, viễn loạn thị). Đồng thời các bác sĩ khuyên, cần tiếp tục điều trị tích cực và theo dõi định kỳ 2 tuần cần khám lại. Chi phí toàn bộ chuyến đi (khám và điều trị, ăn ở tại HN khoảng trên 30 triệu đồng).

Được biết, 2 con trai của anh chị là Nguyễn Trần Đại Dương (năm 2009) và Nguyễn Trần Đức Long (năm 2013). Ngay từ khi cháu Dương sinh ra mắt trái không bình thường (bị lác và mờ dần), cháu Long cũng bị bệnh tiêu hóa từ khi sinh, thường xuyên nôn mửa, đặc biệt là bé bị nang thận phải với kích thước 20 x18 mm, kèm tăng nhu động ruột. Biết hoàn cảnh gia đình anh chị khó khăn, chưa có nhà ở, chị Huệ phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Nhóm những người yêu “Thơ, ca và tình yêu biên giới, hải đảo” trong cả nước đã kết nối qua mạng xã hội Facebook, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam…ủng hộ 61 triệu đồng (các nhà hảo tâm giúp trên 50 triệu đồng và nhóm các cựu quân nhân Việt Nam ở Hàn Quốc giúp 11 triệu đồng, có người gửi trực tiếp vào tài khoản cá nhân cho chị Huệ…). Ngay sau đó Bệnh viện huyện Cam Lâm và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng làm thủ tục chuyển viện, để các kịp đưa 2 bé ra Hà Nội chữa bệnh. Đây chính là niềm động viên lớn lao hậu phương và cổ vũ mạnh mẽ cho những người lính biển thêm yên tâm, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời ghi nhận tấm lòng thiết thực của cộng đồng, gắn với tình yêu biển, đảo quê hương.
PV. Báo CCBVN.