Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, đầu tháng 6-1969, đoàn Quân tình nguyện gồm đông đủ các binh chủng hợp thành chúng tôi khẩn trương lên đường sang chiến trường nước bạn. Xe tăng có Lữ đoàn 202; đặc công có tiểu đoàn 13 của Bộ, tiểu đoàn 41 của quân khu Tây Bắc, tiểu đoàn 19 của Sư đoàn Chiến Thắng; bộ binh có một số đơn vị của Sư đoàn 316, 312, và nhiều phân đội pháo binh, công binh, vận tải khác. Vào tới mặt trận, lực lượng xe tăng, bộ binh của bạn do đồng chí Xa Mén - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Lào trực tiếp chỉ huy, cũng đã triển khai xong đội hình, sẵn sàng cùng bộ đội Việt Nam bước vào các trận hiệp đồng tác chiến
Trận phối hợp đầu tiên của chúng tôi với các chiến sĩ Pa-Thét Lào, là trận đánh vào căn cứ Nậm Soong nơi có một tiểu đoàn ngụy Lào và một trận địa pháo 105 của lính đánh thuê Thái Lan. Trận này, cùng với bộ binh luồn sâu, ém sát, xe tăng của ta và bạn bí mật vượt sông Nậm Ngừm, khi pháo binh bắn phủ đầu địch xong, phân đội tăng dùng tốc độ cao lao thẳng vào Nậm Soong. Trước uy lực của xe tăng, lại bị bất ngờ, bọn ngụy Lào hốt hoảng đầu hàng và bỏ chạy. Phía trận địa pháo do ta tiếp cận chậm, lính Thái kịp chuẩn bị, chúng chống trả quyết liệt, dùng cả pháo 105 bắn trực tiếp vào đội hình quân ta. Tuy nhiên, hai giờ sau, ta cũng làm chủ được căn cứ này.
Đợt tiến công tiếp theo là đánh vào chính trung tâm Mường Xủi và cứ điểm bao quanh. Bộ đội Pa-thét Lào và quân tình nguyện Việt Nam lại sát cánh trong trận hiệp đồng tác chiến mới. Tiểu đoàn đặc công 13 được giao đột nhập vào sở chỉ huy Mường Xủi nổ tiếng súng đầu tiên. Các phân đội đặc công và bộ binh khác đánh vào các căn cứ Nọng Tạng và các điểm cao Phu Xô, Phu Xủng. Đơn vị xe tăng thì mở đường xung phong vào Bản Khai, từ đó lại chia làm nhiều mũi, hướng, cùng bộ binh đánh tràn sang các vị trí khác của địch …Cứ như thế, phối hợp yểm trợ, bọc lót cho nhau, Quân tình nguyện chúng tôi và bộ đội bạn đánh chiếm hết căn cứ này đến căn cứ khác, chiến dịch diễn ra vừa tròn một tuần, đã giải phóng hoàn toàn khu vực Mường Xủi!…
NGUYỄN PHÚC ẤM
(Theo chuyện kể của Trần Thế Long - CCB Sư đoàn 312)