Đồng Trường Giang là một lưu manh chuyên nghiệp, một tên tội phạm sừng sỏ từng bị các cơ quan bảo vệ pháp luật TP. Hải Phòng, các tỉnh Phú Thọ, Trà Vinh... truy nã, bắt giam, kết án tù với các tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”… Giang còn là một tên tội phạm xuyên quốc gia. Năm 2002, Giang chuyển cả gia đình vào Gia Lai nhưng hắn không ở một nơi cố định, khi về với gia đình, lúc lại đi đâu đó đến cả chục ngày. Và chính tại Gia Lai, Giang đã lập nên một đường dây buôn bán ma túy, trong đó lôi kéo cả anh trai là Đồng Hòa Phát vào các phi vụ làm ăn.
CA Gia Lai đã tổ chức nhiều cuộc săn lùng nhưng tên Giang đều thoát lưới. Sau những lần thoát hiểm “ngoạn mục”, Giang không ở lại lâu địa bàn Tây Nguyên mà di chuyển qua nhiều tỉnh thành khác. Sau khi nghiên cứu và đặt ra những giả thiết, CA Gia Lai đã “chấm” Hải Phòng là một trong những điểm có thể Giang sẽ tìm về ẩn náu.
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) CA TP. Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đào Đình Hưng-Trưởng phòng đã tung trinh sát thuộc Đội 3 vào cuộc. Suốt từ tháng 1-2015, Trung tá Dương Quốc Hưng và Thiếu úy Trần Trọng Hiệp lặn lội đi nhiều nơi, tìm gặp những người trước kia biết Giang để xác minh, thu thập tài liệu về tên này. Tuy nhiên, từ khi gia đình Giang chuyển vào Nam thì mọi thông tin về hắn đều rất mờ mịt. Sau nhiều ngày kiên trì tìm kiếm, không bỏ sót một tin tức dù nhỏ nhất, đến cuối tháng 5-2015, đồng chí Dương Quốc Hưng xác định Đồng Trường Giang nhiều khả năng đã về Hải Phòng. Nhưng vốn là tên trùm ma túy, phải đi nhận, giao hàng, Giang sẽ không ở địa phương nào cố định mà sẽ di chuyển liên tục. Cần phải chớp thời cơ để tóm gọn tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Đầu tháng 6-2015, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Dương Quốc Hưng đã xác định Giang hiện đang tá túc tại nhà một người bạn tù ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. Được sự phối hợp của CA huyện Thủy Nguyên và CA xã Tân Dương, một kế hoạch đón lõng bắt Giang đã được xây dựng và được lãnh đạo Phòng PC52 phê duyệt, chỉ còn chờ cơ hội là thực hiện.
Ngày 12-6-2015, thời cơ đã đến. Các mũi trinh sát bủa vây xung quanh nơi tên Giang ẩn nấp. Ngôi nhà nằm trong ngõ cụt, có cổng và tường bao, giáp con mương và cánh đồng, từ đường cái đi vào khoảng 200m rất khó quan sát, các trinh sát đã phải loay hoay mãi mới khắc phục được khó khăn này. Trời nắng suốt nhiều tiếng đồng hồ khiến các trinh sát vô cùng mệt mỏi. Xác minh tên Giang vẫn ở nơi ẩn nấp, trinh sát tiếp tục kế hoạch mai phục. Đúng giờ cơm trưa, Trung tá Bùi Văn Nho-Đội trưởng Đội 3 phát lệnh phá án, cổng nhà nơi Giang ẩn nấp hé mở để chờ mọi người trong gia đình đi làm về. Liền đó, những chiếc xe máy chở lực lượng truy bắt phi thẳng vào nhà. Lúc này, Giang đang ngồi ở bàn. Theo kế hoạch, các trinh sát nhảy đến khống chế Giang. Dương Quốc Hưng tuyên bố đanh thép: “Giang, anh đã bị bắt”. Giang chối nguây nguẩy: “Các anh bắt nhầm người, chứ tôi không phải là Giang”. Hỏi giấy tờ tùy thân của Giang, mặt hắn vẫn lạnh te: Không có giấy tờ gì hết! Chỉ đến khi bị đưa về trụ sở CA làm việc hắn mới thú nhận: Hắn chính là Đồng Trường Giang-đối tượng đang có lệnh truy nã của CA các tỉnh Gia Lai và Trà Vinh.
Bằng sự mưu trí, lòng dũng cảm và kiên trì, các chiến sĩ Công an nhân dân lại lập thêm một chiến công, góp phần mang lại bình yên cho mọi gia đình.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Thịnh