Chiếc xe kỷ vật

Ông Sáu Tâm bên chiếc xe kỷ vật

…Chiếc xe Jeep (M151-A2) này là chiến lợi phẩm mà Cụm tình báo H67 - Tình báo Quốc phòng thu được của tên Trung tá quận trưởng quận Trúc Giang, tỉnh lỵ Kiến Hoà (nay là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Sau nhiều lần kêu gọi buông súng, đầu hàng của chiến sĩ Trần Minh Tâm (Sáu Tâm), nguyên cán bộ tình báo Cụm H67 (nay là Trưởng ban liên lạc tình báo Quốc phòng cụm tình báo H67, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB T.P Hồ Chí Minh) bằng máy Bộ đàm PRC-25, 10 giờ sáng 29-4-1975, Chi khu trưởng ra lệnh binh lính buông súng đầu hàng để được hưởng lượng khoan hồng của cách mạng và bàn giao toàn bộ trang bị khí tài trong đó có chiếc xe này... Đúng 11 giờ 30 phút ngày 29-4-1975, dinh quận trưởng và chi khu Trúc Giang đã thuộc quyền làm chủ của quân giải phóng và nhân dân Trúc Giang.

Chiếc xe được anh Sáu Tâm mua lại, sửa chữa và giữ lại kỷ niệm của Cụm tình báo H67 - đơn vị Anh hùng LLVTND với nhiều chiến công đã đi vào huyền thoại...

Cuối 1975, chiếc xe này cũng đã tham gia chiến dịch X2, thu hồi nhiều tài sản lại cho nhân dân góp phần xây dựng cơ sở vật chất của xã hội sau ngày giải phóng.

Nguyễn Hồng Thái