Khi mở ra xem chị thấy trong ví có hơn một triệu đồng và 1 chiếc vé tàu tuyến Nha Trang – Hà Nội đúng vào dịp nghỉ tết Nguyên đán, cùng một số giấy tờ tùy thân khác. Tiếp tục kiểm tra, chị thấy giấy chứng minh thư mang tên Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1995 quê ở Hưng Yên. Chị thầm nghĩ, đây là chiếc ví của một học viên trong đơn vị, nên chị vội vàng cầm chiếc ví lên gặp cán bộ Tiểu đoàn đề nghị thông báo để Nguyễn Văn Thịnh lên nhận lại. Tiếp nhận từ tay chị Tuyết, Tiểu đoàn trưởng, Thượng tá Vũ Văn Hoạt cho trực ban đơn vị thông báo ngay đích danh: “yêu cầu Nguyễn Văn Thịnh, học viên phi công thuộc Đại đội 31, Tiểu đoàn 3 đã đánh rơi ví tiền, kèm theo nhiều giấy tờ, lên ngay gặp chỉ huy Tiểu đoàn nhận lại”.

Binh nhì Nguyễn Văn Thịnh đang hoang mang lo lắng vì đã bị rơi mất ví, bất ngờ nghe thông báo liền chạy tức tốc lên gặp lãnh đạo đơn vị. Được nhận lại đủ tiền và các giấy tờ tùy thân, vé tàu về nghỉ tết Nguyên đán, Thịnh xúc động và cảm ơn chị Tuyết, thủ trưởng đợn vị. Được biết, chị Tuyết có hoàn cảnh rất khó khăn, với đồng lương eo hẹp của mình, lại phải nuôi hai con ăn học. Hằng ngày, sau giờ làm việc chị vẫn thường phải cần mẫn đi nhặt lại những chai nhựa, giấy vụn của học viên trong đơn vị đã sử dụng, gom lại để bán lấy tiền lo thêm các trang trải cho gia đình. Thế nhưng chị đã không tham của rơi, nhất mực tìm cách trả lại cho người bị mất. Việc làm của chị Lê Thị Tuyết thật đáng quý và xứng đáng nhận được sự cảm phục của mọi người trong đơn. Riêng Binh nhì Nguyễn Văn Thịnh, mãi mãi kính trọng người “chị nuôi” tốt bụng.

Trần Công Thi