Anh Phạm Huy Tuấn-Phó chủ tịch Hội CCB thị xã Ayun Pa cùng tôi đến gặp ông Vũ Xuân Mân (nguyên Chính trị viên Huyện đội H11, tham gia trận đánh tại Cheo Reo), nguyên Phó bí thư thường trực Huyện ủy Ayun Pa, trao đổi với chúng tôi: thị xã Ayun Pa được thành lập năm 2007 có quy hoạch tổng thể đẹp. Hạ tầng cơ sở đường, trường, trạm được chú trọng phát triển, cánh đồng Ayun Pa được quy hoạch theo vùng chuyên canh, chú trọng phát triển kênh mương nội đồng, khuyến khích nông dân chuyển đổi các loại cây trồng hiệu quả và con vật nuôi tăng trưởng theo khoa học và năng lực canh tác của người địa phương. Cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nhiều thuận lợi cho nông dân quan tâm đầu tư mua sắn các loại nông cụ, vật dụng để phát triển kinh tế. Đa số người dân mua ô tô tải nhỏ, máy cày, bừa, kéo, gặt, nên khâu làm đất bằng máy chiếm 95%; thu hoạch lúa bằng máy gặt liên hợp chiếm 65%; các hộ gia đình trồng rau, củ, quả đã chú ý đầu tư hệ thống nước tự tưới; phân bón được nông dân sử dụng các loại phân hóa học, giảm thiểu các loại phân chuồng, tránh ô nhiễm vệ sinh môi trường… Theo đó, đưa kết quả nông nghiệp tăng 1,41 lần; công nghiêp-xây dựng tăng 2,07 lần; thương mại-dịch vụ tăng 1,87 lần so với 2010; diện tích gieo trồng ước 2015 tăng 51,82%, sản lượng lương thực có hạt đạt 21.465 tấn, tăng 32,81% so với năm 2010, bình quân đầu người đạt 256,8kg/người/năm.
Cùng với QL25 còn có tuyến đường Đông Trường Sơn đi qua thị xã, nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ với vùng Duyên hải miền Trung không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo thuận lợi cho phát triển du lịch của địa phương. Vì thế, các địa danh như cầu qua sông Bờ trên QL7, đèo Tu Na, đèo Chư Sê, thung lũng Hồng, bến Mộng, suối Tiên… đang được lãnh đạo, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp nhằm thu hút khách du lịch trong nước, nước ngoài đến với địa danh lịch sử này.
Điện lưới quốc gia, các kênh phát thanh-truyền hình được phủ sóng đến các buôn, làng. Đại đa số người dân, kể cả các hộ dân tộc thiểu số sử dụng, hưởng thụ các nguồn tin chính thống của quốc gia, nên đã giúp các ngành chức năng quản lý chặt các tệ nạn xã hội, nhất là giám sát quản lý các nội dung tuyên truyền sai sự thật của các thế lực thù địch kích động, làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên lành của người dân nơi đây…
Về lại với địa danh lịch sử nơi diễn ra trận đánh huyền thoại của 40 năm về trước, đến bên những phần mộ của những đồng đội ngay ngắn thẳng hàng trong NTLS, thắp nén hương trầm tưởng nhớ và chúng tôi thầm nói: “Tổ quốc, nhân dân và đồng đội ghi công, biết ơn các anh, các chị. Sự hi sinh cao cả đó đã đem lại cuộc sống thanh bình cho nhân dân Ayun Pa.
Bài và ảnh: Nhân Mùi