Chất lượng và thời gian (24/09/2009)
Đồng hồ đếm ngược trước đền Ngọc Sơn, Hà Nội đang lùi dần, chỉ còn chưa đầy 400 ngày nữa là tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Các công trình trọng điểm đang chạy đua với thời gian để hoàn thành đúng tiến độ.
Tuy nhiên, một điều đáng lo là hầu hết các công trình đều đang chậm tiến độ: Công viên Hoà Bình, hoàn thành và bàn giao công trình vào tháng 9-2010; Dự án đường Lạc Long Quân hoàn thiện toàn bộ dự án vào tháng 11-2009; đường Đội Cấn - Hồ Tây (đoạn Văn Cao - Hồ Tây) phải hoàn thành xây dựng cầu vượt nút giao thông đường Hoàng Hoa Thám vào tháng 5-2010...
Có nhiều nguyên nhân, khách quan và chủ quan nhưng rào cản lớn nhất tới hiện tại là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Thiếu mặt bằng “sạch”, nhiều dự án đang chấp nhận kiểu thi công “xôi đỗ”, được bàn giao mặt bằng đến đâu, làm đến đấy. Giới chuyên môn cho rằng, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ GPMB để những chủ đầu tư yếu về khả năng tài chính, quản lý không thể lấy đó để biện hộ cho sự chậm trễ trong việc thi công dự án. Thực tế, đến thời điểm này, mới chỉ có 4/12 dự án hạ tầng trọng điểm hoàn thành việc GPMB.
Trong các cuộc họp thông tin với báo chí, lãnh đạo thành phố đều cam đoan huy động tối đa các biện pháp để đến tháng 12-2009 hoàn thành GPMB cho 100% số các công trình, kịp thời thi công, về đích đúng hạn. Chắc điều này không quá khó khăn nếu quyết tâm cao. Tuy nhiên, tới lúc đó, chỉ còn có 8 tháng là hạn cuối cùng. Thời gian ngắn ngủi vậy, liệu những công trình có được hoàn thành đảm bảo chất lượng và mỹ thuật tốt nhất không? Lấy ví dụ, theo dự kiến, trước dịp 19-5-2010 sẽ cơ bản hoàn thành phần xây dựng dự án Bảo tàng Hà Nội và chủ đầu tư là Sở Xây dựng cho biết, công trình sẽ bàn giao vào tháng 9-2010. Vậy trong khoảng 4 tháng còn lại trước ngày Đại lễ, làm sao có thể hoàn thành việc trưng bày. Mà với một bảo tàng, phần xây dựng rất quan trọng, nhưng đó là phần “xác”, việc trưng bày, tức tạo dựng phần “hồn” còn khó hơn nhiều.
Không chỉ những công trình vật thể, những dự án trong lĩnh vực văn hoá, đời sống tinh thần cũng đang ở tình trạng tương tự, cuộc đua nước rút đang ở hồi kết mà vẫn ì ạch: Dự án phim truyện nhựa “Thái tổ Lý Công Uẩn” khởi động lại, phim “Thái sư Trần Thủ Độ”, “Long thành cầm giả ca”; “Người con của Rồng”; “Chiếu dời đô”... đều đang rục rịch triển khai. Hay như dự án khu lưu giữ vật phẩm “Gửi tới mai sau” cũng chỉ ở giai đoạn phát động thu thập mẫu vật.
Chạy đua với thời gian cho đúng tiến độ nhưng không thể không nghĩ tới chất lượng, bởi đây là những công trình có ý nghĩa rất quan trọng dành cho một Đại lễ nghìn năm.
Ý Thu