CCB Nguyễn Thương: Gần 9 năm cần mẫn nhặt rác phố cổ Hội An

CCB Nguyễn Thương (đứng cạnh xe chở rác) cùng các CCB trong đợt ra quân vớt rác trên sông.

T.P Hội An, tỉnh Quảng Nam có một CCB đã gần 9 năm cần mẫn, tự nguyện nhặt rác hằng ngày. Từ các tuyến đường ven biển Cửa Đại đến trong phố cổmà chẳng tính chuyện thù lao. Đó là CCB Nguyễn Thương, sinh năm 1960, ngụ tổ 3, khối Phước Trạch, phường Cửa Đại.

Ông Thương “khùng” nhặt rác

Ông Nguyễn Thương nhập ngũ tháng 10-1978, thuộc Tiểu đoàn 70, Lữ đoàn 173, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, đóng quân trên Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, T.P Hội An). Ông xuất ngũ về địa phương năm 1982, được kết nạp vào Hội CCB cuối năm 1995. Năm 2016, CCB Nguyễn Thương không may bị tai biến khiến chân, tay ông bị liệt, tai cũng nghe kém dần, từ đó ông phải đeo máy trợ thính.

Sau một thời gian chữa bệnh, sức khỏe CCB Nguyễn Thương dần hồi phục, mỗi sáng đi tập thể dục dọc bãi biển Cửa Đại, thấy bãi biển rất nhiều rác, gây ô nhiễm môi trường nên ông quyết định mỗi khi đi tập thể dục sẽ mang theo bao tải để nhặt rác.

Thời gian đầu thấy ông Thương đi nhặt rác, nhiều người bảo ông khùng. Trước những lời đàm tiếu của thiên hạ, lại lo cho sức khỏe của ông nên vợ, con cũng ngăn cản kịch liệt, không cho ông đi nhặt rác. Ông giải thích với vợ con, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu khi có người gọi ông là Thương “khùng”, rồi vẫn cần mẫn nhặt rác hằng ngày.

Góp phần nâng cao ý thức

CCB Nguyễn Thương kể: “Hằng sáng, tôi đi nhặt rác vào 2 buổi, từ 2 đến 4 giờ và từ 5đến 9 giờ sáng. Tôi đi nhặt rác sớm vì muốn mọi người đi làm đã thấy đường sạch sẽ, không thấy rác như chiều tối hôm qua nữa. Mọi người sẽ thấy vô lý khi nhìn thấy tôi đi lượm rác mà mình lại xả rác, từ đó người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường (BVMT). Tôi dùng xe đẩy đi nhặt rác vì muốn gửi thông điệp đến mọi người, xung quanh xe có in các khẩu hiệu trên nền xanh: “Hành động nhỏ ý nghĩa lớn”, “Tự nguyện vì trái đất xanh”,  “Không sử dụng túi nilon và không vứt túi nilon ra môi trường”... bằng cả tiếng Việt và tiếng Anhđể du khách quốc tế cùng hưởng ứng BVMT. Vừa nhặt rác, tôi còn tuyên truyền để bà con cùng với tôi BVMT xanh, sạch, đẹp”.

“Hằng ngày, ngoài việc phụ vợ dọn nhà, tôi còn phụ giúp con gái bán cafe và đi nhặt rác” - CCB Nguyễn Thương cho biết thêm.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Thị Bảy - vợ CCB Nguyễn Thương cho hay: “Ban đầu gia đình ngăn cản ông đi nhặt rác vì sức khỏe ông rất yếu, công việc lại vất vả. Nhưng từ ngày đi nhặt rác, sức khỏe tốt hơn, tinh thần cũng ổn định nên gia đình không cấm cản ông ấy nữa. Ông Thương phải đeo máy trợ thính mới nghe được, chiếc máy của ông ấy dùng đã nhiều năm, nay nghe rất kém. Muốn mua cho ông cái máy trợ thính mới nhưng chưa có tiền. Tôi lo lắm, vì ông đi nhặt rác trên đường mà không nghe được tiếng xe, tiếng còi để tránh thì rất nguy hiểm”.

Khi mặt trời còn chưa ló dạng, CCB Nguyễn Thương đã bắt đầu công việc thầm lặng của mình. Đồng hồ mới điểm 2 giờ sáng, ông đã cần mẫn nhặt rác trên đường phố. Cứ thế, tuyến đường dài cùng vỉa hè trở lại hiện trạng sạch đẹp để bắt đầu một ngày mới. Dù ngày lễ hay ngày thường, bất kể thời tiết nắng hay mưa, công việc nhặt rác của CCB Nguyễn Thương vẫn được tiến hành.

Đồng chí Bùi Văn Trí - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Nam đánh giá: “Mặc dù đã một lần bị tai biến nhưng CCB Nguyễn Thương vẫn tự giác, bền bỉ hưởng ứng phong trào BVMT do địa phương phát động. Việc làm của CCB Nguyễn Thương ngày càng có sự lan toả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cộng đồng dân cư, góp phầnkhẳng định vai trò, vị trí của CCB trong phong trào chung tay xây dựng môi trường ngày càng văn minh hơn”.

Chị Nguyễn Xuân Phương - con gái cả của CCB Nguyễn Thương cho hay: “Ban đầu mình không đồng ý cho ba đi nhặt rác vì lo cho sức khỏe của ba. Nhưng lâu dần, thấy ba vui và khỏe hơn, mình không cản ba nữa. Mỗi khi thời tiết thay đổi, bệnh lại tái phát,đầu đau nhức nhưng ba vẫn cố đi nhặt rác, mình lại lo”.

Sự tận tụy, kiên trì làm việc đầy ý nghĩa BVMT của mình, CCB Nguyễn Thương đã được ghi nhận và khen thưởng: Năm 2018, được UBND T.P Hội An tặng Giấy khen đã có thành tích thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong lĩnh vực an sinh xã hội và tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng; năm 2023 được Ban Dân vận (Thành ủy Hội An) công nhận là điển hình tiêu biểu trong thực hiện mô hình “Gương sáng CCB - đối với công tác vệ sinh môi trường”…

Dần dần, hình ảnh một CCB lom khom nhặt rác, làm đẹp cho phố cổ Hội An và các tuyến đường ven biển Cửa Đại đã trở nên quen thuộc với người dân và không còn ai gọi là ông Thương “khùng” nữa mà chào hỏi ông với sự thán phục, yêu mến.

Hoàng Hà