CLB thơ Thanh Xuân là “sân chơi” tự nguyện của người cao tuổi, trong đó có nhiều CCB, với mục đích “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Có khá đông người cao tuổi yêu thơ, thích làm thơ tham gia.
Người Việt Nam chúng ta ngay từ lúc lọt lòng mẹ đã được đắm mình trong kho tàng ca dao tục ngữ với tiếng ru của mẹ, của bà. Nó giống như dòng sữa mẹ ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta.
Đối với lớp người cao tuổi, gần trọn cuộc đời đã phải chịu đựng gian khổ, hy sinh, đem hết tâm trí, tài lực phục vụ hai cuộc trường kỳ kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, nay tuổi cao, sức yếu mới có điều kiện nghỉ ngơi thụ hưởng thành quả to lớn của cách mạng nên sinh hoạt thơ ca càng có ý nghĩa đặc biệt. Đó là một “sân chơi” bổ ích, làm cho mỗi thành viên thoải mái, thanh tâm hơn giữa đời thường lắm xô đẩy, bon chen.
Phường Thanh Xuân Bắc là nơi tập trung cư dân của tứ phương. Họ là những kỹ sư, bác sĩ, nhà báo, nhà giáo, sĩ quan quân đội, quân nhân, công an về hưu, xuất ngũ và TNXP. Họ sống với nhau theo tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau, nên càng gắn bó với nhau trong CLB thơ Thanh Xuân. Nhiều người tham gia CLB thơ từ lúc mới thành lập phường cho đến nay.
Hố bom rải rác còn trong ngõ
Cây cỏ tràn lan khắp nẻo đường
Lều quán dựng nên dân tứ xứ
Nhà tranh dựng tạm khách mười phương.
(Phan Liên)

Ba mươi năm có lắm đổi thay, phường Thanh Xuân Bắc nay có nhiều công trình, nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát.
Không gian thoáng đẹp vô ngần
Bao công trình lớn góp phần đổi thay
Ba mươi năm ấy nơi đây
Còn in đậm nét những ngày vàng son.
(Nguyễn Văn Học)

Qua ba mươi năm, CLB có trên 100 hội viên tham gia sinh hoạt; đã sáng tác được nhiều bài thơ ca ngợi non sông đất nước, ca ngợi tình yêu và cuộc sống. Đồng thời phê phán những thói hư tật xấu của một số người trong xã hội. Mong được góp tiếng nói của mình làm cho xã hội ngày một tươi đẹp hơn lên.
CLB đã in được 22 tập thơ. Trong đó có tập “Thanh Xuân Bắc 30 năm một chặng đường” do NXB Hội Nhà văn ấn hành nhân kỷ niệm 30 năm thành lập phường Thanh Xuân Bắc (tháng 4-2012).
Nhiều hội viên CLB có tác phẩm đăng trên các báo TƯ và địa phương. Nhất là báo Người cao tuổi, Người Hà Nội, CCB. Nhiều hội viên có bài in trong các tập thơ: Hà Nội ngàn năm, Tấm lòng, Nhà giáo, Thơ Đường, Thơ lục bát Việt Nam…
Có hội viên xuất bản 3 đến 4 tập thơ, như NGND, GS, Tiến sĩ, Đại tá Trần Mạnh Chí; nhà giáo Đặng Xuân Thư (Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội); xuất bản 1 đến 2 tập thơ như nhà giáo Nguyễn Văn Học, kỹ sư Đặng Đình Sơn, Phan Văn Hiến, Trần Đăng Hạnh…
Nhiều hội viên trên dưới 90 tuổi vẫn tích cực tham gia CLB như: Các cụ Tường Việt, Lê Thanh Tú, Dương Đình Thuyên…
Có cụ gắn bó đời mình từ lúc nghỉ hưu đến hơi thở cuối cùng như cụ Nguyễn Văn Tích 97 tuổi, cụ Trần Minh Tân lúc 90 tuổi còn có bài thơ “Tuổi chín mươi” tặng hội viên CLB:
Tuổi chín mươi
Sống đến hôm nay thật bất ngờ
Lòng mừng mà cứ tưởng như mơ
Sáu lăm tuổi Đảng tâm còn sáng
Chín chục xuân đời tóc bạc phơ.

Sống với cháu con niềm hạnh phúc
Vui cùng bè bạn áng thi thơ
Trời còn để sống bao lâu nữa
Còn sống, còn duyên với bạn thơ.

Nhân dịp 30 năm thành lập CLB thơ Thanh Xuân, Ban chủ nhiệm CLB đã tuyển chọn thơ của các hội viên đã và đang sinh hoạt tại CLB để in tập thơ thứ 23 thay cho lời tri ân của CLB đối với sự đóng góp trí tuệ, công sức của tất cả hội viên. Hy vọng với tuổi 30 tràn đầy sức sống, CLB thơ Thanh Xuân sẽ gặt hái được nhiều thành quả to lớn hơn trong thời gian tới.
Đặng Đình Sơn