Phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng là địa bàn tụ tập nhiều tay anh chị và là trọng điểm về tội phạm, tệ nạn xã hội… Phường có khu dân cư lao động nghèo, nhiều nhà không có việc làm, gia đình tệ nạn xã hội nên trẻ em bị thất học, các cháu bỏ nhà sống lang thang, bụi đời. Hội CCB phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, tập hợp các cháu tại nhà CCB Nguyễn Văn Lời (Hai Lời), thành lập lớp học tình thương. Hàng ngày các cháu học tập, vui chơi, ăn uống và được khuyên dạy làm điều hay lẽ phải. Ban đầu lớp có 7-8 cháu, sau tăng lên 20 cháu. Thế rồi Hội Văn học nghệ thuật, Đài phát thanh truyền hình, Sở Công thương… và các nhà hảo tâm tìm đến ủng hộ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập. Kết quả có 31 cháu trưởng thành, trong đó 3 cháu đi bộ đội được kết nạp vào Đảng và trở thành sĩ quan, 13 cháu làm công nhân xây dựng, 5 cháu là thợ làm bánh, sửa xe…

Ngày ấy, Trần Văn T. Là một kẻ giang hồ, chuyên bảo kê, trấn lột; vợ là Nguyễn Thị D. làm gái mại dâm. Gia đình CCB Hai Lời đã giới thiệu việc làm cho T., lại cho D. vay vốn không lấy lãi để bán trái cây. Nay hai vợ chồng xin con nuôi, cùng buôn bán phế liệu và có cuộc sống ổn định. Tương tự, ba bố con người dân tộc Khơ-me là Trọng R. (một đối tượng hình sự được đặc xá ra tù trước thời hạn) có hai con là Trọng Rô H. và Trọng Rô Hg mắc tệ nạn xã hội, không có việc làm, nhiều người xa lánh. Hội CCB phân công hội viên gặp gỡ động viên, khuyên các cháu cai nghiện, bỏ cờ bạc, rồi giới thiệu việc làm. Những dịp lễ tết, các anh cùng chính quyền địa phương tới thăm hỏi, tặng quà, cứu tế. Gia đình Trọng R. cảm thấy không bị phân biệt, bỏ rơi, quyết tâm hoàn lương, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Bằng "cái tình, cái tâm, cái tầm", Hội CCB phường 6 đã cảm hoá nhiều đối tượng xấu thành người tốt, có ích cho xã hội; xây dựng địa bàn an toàn, văn hoá, được Đảng, chính quyền tin cậy, nhân dân yêu mến.

Phương Nghi