BCCBVN – Sau Lễ viếng, đúng 10 giờ 30 phút, Lễ truy điệu 18 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu. Ngoài trời, cơn mưa rào xối xả ập xuống, khiến quân, dân đến tiễn đưa các liệt sĩ càng thêm thương tiếc các anh.
Trong tiếng nấc nghẹn, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân đọc điếu văn, nêu bật những thành tích vẻ vang của 18 chiến sĩ - những cán bộ ưu tú của QĐND Việt Nam.
18 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là những phi công, cán bộ, học viên, chiến đấu viên ưu tú của Quân chủng Phòng không-Không quân và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đã trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Những cánh bay của các anh trên Mi-171 chở dụng cụ, thuốc men, phương tiện cứu sinh giúp đỡ nhân dân trong vùng thiên tai bão lụt; hình ảnh các chiến sĩ bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân, còn in đậm trong trái tim yêu thương của nhân dân cả nước.
Trung tướng Nguyễn Văn Thanh xúc động: Sự hy sinh của các đồng chí, hành động quả cảm quên mình của tổ lái, quyết điều khiển máy bay đang bị sự cố tránh xa khu dân cư để không gây thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân là hành động cao đẹp, thể hiện sâu sắc phẩm chất sáng ngời và bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Trong số 18 chiến sĩ anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí có hoàn cảnh hết sức khó khăn: Cha già mẹ yếu, vợ chưa có việc làm ổn định, con còn thơ dại…song điều nổi bật ở các đồng chí là tấm gương tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với dân; là tinh thần phấn đấu hy sinh quên mình, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
“Vĩnh biệt các đồng chí, chúng tôi nguyện học tập tinh thần cách mạng, hành động dũng cảm của các đồng chí”, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh nghẹn ngào.
Một phút mặc niệm bắt đầu! Có nhiều tiếng khóc bật lên, hòa cùng với nền nhạc Hồn tử sĩ. Trên khóe mắt của nhiều tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ QĐND Việt Nam và bà con nhân dân đến viếng, những hàng lệ tiếc thương cứ lăn dài.
Sau Lễ truy điệu, lực lượng nghi lễ Quân đội đưa 18 sĩ quan, QNCN về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông), rất nhiều người dân tập trung về đây để tiễn biệt và bày tỏ lòng thương tiếc, tri ân các chiến sĩ ưu tú của Quân đội đã hy sinh. Các chiến sĩ tiêu binh thực hiện nhiệm vụ tại khu vực tang lễ trân trọng giơ tay chào lần cuối, tiễn biệt những người đồng đội xuất sắc, dũng cảm, về với cõi vĩnh hằng.
Nội dung phía trước

![](/Portals/0/NEWS_IMAGES/PTBT/2014_7/635406869285838152_anh 1 tang.jpg) ![](/Portals/0/NEWS_IMAGES/PTBT/2014_7/635406869415724321_anh 2 tang.jpg)