Theo nội dung đơn khởi kiện, cũng là đơn gửi các cơ quan báo chí cho biết: Căn nhà có diện tích trên 200 mét vuông, tọa lạc tại địa chỉ 100KA – Khóm Hải Phước – phường Vĩnh Thọ TP.Nha Trang, là do 3 anh em đang ở Úc (Phạm Văn Đầm, Phạm Văn Đẹp, Phạm Thị Trang), gửi tiền về mua và nhờ em gái út (Phạm Thị Dung) trông coi và chăm sóc bố mẹ già. Năm 1997 ông Phạm Tình (cha đẻ) chết, lợi dụng sự thật thà và không biết chữ của mẹ, bà Dung đã tự ý làm GCNQSD nhà và đất rồi bán một nửa diện tích cho người khác. Khi anh em trong nhà biết thì sự việc đã rồi. Nhưng vì thương em, nên mọi người họp và khuyên nhủ, đồng thời bắt em phải viết cam kết (có cam kết viết tay) không được bán nữa, anh chị sẽ gửi tiền về xây phần đất còn lại 3 tầng, để gia đình Dung ở chung còn giúp mẹ già (bà Thanh 87 tuổi), coi đây là Từ đường làm nơi thờ phụng cha mẹ và làm nơi tá túc lúc về thăm thân. Thế nhưng ngày 11/6/2012, bà Dung lại đem “sổ đỏ” đi thế chấp tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Khánh Hòa để vay khoảng một tỷ đồng.

Ông Hùng hiện là Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Thọ, người tường tận sự vụ cho biết: Thủ tục làm sổ đỏ căn nhà trên có vấn đề, vừa qua, bà Dung đã rời khỏi nhà và Ngân hàng cho người (vệ sĩ) đến “giữ” nhà, trong khi chưa có phán quyết của Tòa án lại có vấn đề tiếp, cái sai lại nối tiếp cái sai. Bà con lối xóm khi được hỏi nguyên nhân bà Dung hành động như trên? Họ chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy và nói: Dung thật quá quắt.

Được biết Công an TP.Nha Trang cũng đã thụ lý hồ sơ vụ việc, rất có thể những hành vi mà bà Dung lợi dụng mẹ và chị cả (bà Phạm Thị Nhung) không biết chữ, đã lập nhiều giấy tờ có chữ ký của chị cả…trong khi chị cả lại khẳng định: tôi có biết gì đâu mà ký. Tất cả sẽ được cơ quan công an sớm làm rõ, chỉ riêng việc cả nhà cùng kiện em gái đã cho thấy luật pháp và tình người đều có “giới hạn” của nó.

Trần Công Thi