Cả nhà đồng lòng “biển Đông tát cạn” (16/04/2009)

CCB Vũ Đình Duyên là Bí thư, kiêm trưởng thôn Tân Linh, đồng thời là Phó chủ tịch Hội CCB xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ông đã từng được Chủ tịch nước tặng bằng khen về thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; song cả vùng quê nơi đây còn biết ông nổi tiếng về nghề nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng.

Ở huyện Cam Lâm, ông và gia đình có 12ha đìa nuôi tôm thẻ chân trắng, mỗi năm thu lãi trên 400 triệu đồng. Còn ở bên huyện Bình Đại, ông thuê 28ha đìa nuôi tôm sú, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. Chưa hết, ông và gia đình còn mở một đại lý cấp I, mang tên Phát Thịnh ở thị trấn Cam Đức, chuyên cung cấp thức ăn cho tôm trong huyện và thị xã Cam Ranh. Hằng năm, chỉ tính riêng tiền thưởng (tiền hoa hồng) của công ty mẹ cho đại lý cũng tới 210 triệu đồng. Tổng cộng thu nhập từ chăn nuôi và buôn bán thức ăn cho tôm, gia đình ông thu lãi mỗi năm ngót 1 tỷ đồng. Khi hỏi lý do thành công, ông Duyên cười, bảo: Phải biết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh, người nuôi ở đìa nào, biết đìa đó, người lạ không được tiếp xúc, nhất là nguồn nước nuôi tôm. Nhưng cái giúp thành công lớn nhất, ngoài tâm huyết, cần cù, tôi còn có bốn cậu con trai đều tốt nghiệp đại học và trên đại học, trong đó hai cậu là kỹ sư thủy sản, tinh thông nghiệp vụ. Tôi lại có người vợ hiền, biết chia sẻ với chồng con. Mà bà ấy cũng là hội viên CCB, là thương binh 4/4 như tôi đó... Thì ra bí quyết là vậy! Cả nhà đồng lòng thì “biển đông cũng tát cạn”!

Nguyễn Khổng Thuỷ