Bắt đầu từ chiếc lò gạch (02/12/2010)
Thời gian đầu tham gia nhiều công tác ở xã, Phó bí thư đoàn xã, đội phó đội thủy lợi 202, nhưng vị hoàn cảnh gia đình 13 miệng ăn, bố mẹ già yếu, anh xin thôi công tác, xoay sở cấy 7 sào ruộng cùng với chăn nuôi, nhưng không thoát được nghèo. Năm 1982, anh xin thầu lò gạch của xã, trả 15% mỗi lò đốt, làm quên cả mình là thương binh. Kinh tế khá lên, anh mua 1 xe công nông chuyên chở gạch cát, kết hợp với phay đất thuê, từ đó anh làm được nhà, xây dựng gia đình cho 5 em, nuôi bố mẹ già và 4 con ăn học. Sau nhiều năm dành dụm, năm 1999, anh mua được 1 xe IFA chở gạch, cát đến tận công trình, gạch đẹp, giá lại mềm, nên nhiều người mua. Cứ như vậy, dần dần anh mở rộng sản xuất, nay đã có 10 xe ô tô vận chuyển và một cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng. Tháng 7-2009, anh thành lập Công ty TNHH Phong Cách với 56 lao động, đa phần là CCB, hàng năm trừ chi phí, anh thu lãi 300-400 trăm triệu đồng.
Từ nghèo khổ đi lên, anh luôn quan tâm đến người nghèo, thường đi đầu trong các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa” và ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” của địa phương. Anh đã được tuyên dương là hội viên làm kinh tế giỏi của Hội CCB huyện.
Lương Khánh Diện