Mở đầu bài báo, tác giả viết việc phương Tây so sánh và gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "Napoleon đỏ" có phần khập khiễng, bởi ông không phải là "Napoleon nhỏ" (Mini-Napoleon) hay một người nào khác, mà đơn giản ông chỉ là Tướng Giáp.

Theo tác giả, không thể so sánh Tướng Giáp nếu xét về khía cạnh chiến lược và chiến thuật quân sự trong thế kỷ 20, và trường học quân sự của ông là rừng sâu với những cuộc chiến tranh du kích.

Tác giả có dịp gặp Đại tướng ở Hà Nội cuối những năm 1990 và không giống như những suy nghĩ của người Mỹ hồi đó, Tướng Giáp là người có học vấn, được người dân Việt Nam rất yêu mến và kính trọng, giống như với tình cảm mà họ dành cho Bác Hồ.

Tác giả viết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà yêu nước nồng nàn, một nhân vật lịch sử, và không chỉ là vị Đại tướng, anh hùng dân tộc của Việt Nam mà trên hết là một con người bình dị, thông minh và rất đáng mến.

Báo Thế giới trẻ của Đức cũng đăng bài viết với tiêu đề "Võ Nguyên Giáp - Đại tướng huyền thoại của Việt Nam qua đời ở tuổi 102."

Tác giả bài viết rất trân trọng kỷ niệm lần gặp Đại tướng hồi năm 2000 và cho biết Tướng Giáp là một trong số nhân vật lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam và được cả nước rất kính trọng./.
Theo Vietnam+