Báo CCB Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Bài ca Thống nhất”: Khúc ca vui ngày Đại thắng (03/05/2010)

Trời Hà Nội những ngày này thật đẹp, không biết do đang giao thời giữa mùa xuân và mùa hè hay do trời vui cùng lòng người những ngày lễ lớn này mà mưa tạnh, gió mát đến vậy. Theo nội dung chương trình, đến 8 giờ tối mới chính thức khai mạc, nhưng ngay từ khoảng thời gian 6 giờ rưỡi, 7 giờ, chúng tôi - những người trong Ban tổ chức chương trình đã được đón những vị khách đầu tiên. Đấy là chị Nguyễn Thị Lạc - hội viên CCB đại diện cho Công ty Hoa Thường đến từ thành phố Vinh (Nghệ An); anh Nguyễn Ngọc Khôi, doanh nhân CCB Thủ đô đi lên từ hai bàn tay trắng, là bác Nguyễn Như Trương, 90 tuổi, nguyên chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô. Bác nói với tôi, tuy ở ngay Thủ đô thôi nhưng bảo con cháu cố gắng đưa đến sớm để thăm Báo CCB Việt Nam, để xem không khí chuẩn bị cho buổi giao lưu đầy ý nghĩa này… Đến tầm 7 giờ 30 thì các chỗ trong nhà hát đã chật kín người, ngoài các đại biểu của T.Ư Hội CCB Việt Nam, đại biểu các cơ quan, ban ngành của T.Ư và Hà Nội, chúng tôi thấy cả “rừng” huân chương lấp lánh trên ngực áo của các CCB Hà Nội, các CCB và các cháu đang điều trị tại Làng Hữu Nghị, các thanh thiếu niên, các bà, các chị…

Đúng 8 giờ, chương trình được bắt đầu. Chương trình nghệ thuật đặc sắc với ba phần: Các bài ca về cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam; ca ngợi miền Bắc chi viện chiến trường và niềm vui của ngày Đại thắng, non sông thu về một mối. Sau màn hợp xướng “Việt Nam quê hương tôi” rạo rực lòng người của dàn hợp xướng Đoàn nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Trần Nhung - Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam đã phát biểu khai mạc chương trình, nhấn mạnh: “…Cách đây 35 năm, Quân đội và nhân dân cả nước ta đã giành thắng lợi vĩ đại giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mở ra thời kỳ mới cho đất nước ta. Góp phần vào thắng lợi vĩ đại này có công sức, mồ hôi và xương máu của biết bao anh hùng, liệt sĩ, đồng bào và chiến sĩ cả nước, trong đó có lực lượng CCB chúng ta.

Báo CCB Việt Nam tổ chức cuộc giao lưu nghệ thuật “Bài ca Thống nhất” để ca ngợi chiến công vĩ đại của quân và dân ta, đồng thời là một hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa trong các hoạt động của thủ đô Hà Nội và cả nước chào mừng 35 năm giải phóng miền Nam, kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu và các ngày kỷ niệm lớn, tiến tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội…”. Trong phát biểu của mình, đồng chí Tổng biên tập cũng không quên cảm ơn sự chung tay gánh vác của các CCB, các cơ quan, đơn vị, các tập đoàn kinh tế, các tập thể và cá nhân đã tài trợ cho chương trình và ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Báo để giúp đỡ các CCB, các đối tượng chính sách và người có công, con em CCB và nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin cả nước.

Xen kẽ giữa hai chương hồi “Khúc ca về một thời cầm súng” và “Bài ca thống nhất” với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc “Dáng đứng Bến Tre”, “Nam Bộ kháng chiến”, “Vì miền Nam”, “Trai anh hùng, gái đảm đang”, “Tiến về Sài Gòn”, “Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng”… các khán giả trong Nhà hát Hồng Hà cũng như khán giả của màn ảnh nhỏ được phát đúng vào dịp lễ mừng chiến thắng đã được giao lưu với các khách mời là hội viên CCB Lê Văn Thùa - Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng và đồng chí Chi Phan, Phó tổng biên tập Báo CCB Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Thùa xúc động kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời chiến sĩ của mình trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, đã vinh dự được cùng đơn vị và các cánh quân khác ào ạt tấn công vào các cứ điểm địch, tiến vào giải phóng Sài Gòn. Có được chiến thắng hôm nay là do biết bao đồng đội, đồng bào đã hy sinh xương máu của mình cho Tổ quốc thân yêu… Là người đã bước ra từ cuộc chiến tranh thần thánh ấy, CCB Lê Văn Thùa cùng biết bao đồng đội CCB khác không quản tuổi tác, sức khoẻ… luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao cho, cùng làm giàu cho mình và cho xã hội. Công ty TNHH Việt Thắng (Bắc Giang) của CCB Lê Văn Thùa suốt 16 năm thành lập và trưởng thành là một ví dụ với hơn một nửa trong số 600 cán bộ công nhân viên của Công ty tại các cơ sở khắp trong Nam ngoài Bắc là các CCB, CQN và con em của CCB; doanh thu năm 2009 đạt hơn 700 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước nhiều chục tỷ đồng. Công ty Việt Thắng cũng là một trong hàng ngàn, hàng vạn doanh nghiệp CCB cả nước đang chung sức dựng xây đất nước hiện nay…

Đồng chí Chi Phan, Phó tổng biên tập Báo CCB Việt Nam lại kể nhiều về những hoạt động, những cố gắng của cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo CCB Việt Nam suốt trong những năm tháng qua để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị - xã hội của mình. Đồng chí cho biết, Báo CCB Việt Nam luôn quan tâm tuyên truyền đến mảng truyền thống của quân đội và cách mạng. Trước đây, mỗi nhà báo là một chiến sĩ trong chiến đấu thì nay, mỗi nhà báo Báo CCB Việt Nam cũng là một chiến sĩ góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chiến đấu trên mỗi trang viết để phục vụ bạn đọc, phục vụ cách mạng. Thời gian qua, Báo đã tổ chức rất thành công cuộc thi viết về kỷ niệm sâu sắc của các CCB trong kháng chiến chống ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. 2.200 tác phẩm đã gửi đến, mỗi tác phẩm là một dấu son góp phần tô thắm truyền thống quân đội nhân dân, truyền thống cách mạng trong “Bài ca Thống nhất” hào hùng hôm nay. Với những gì đã làm được, Báo CCB Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới và mãi mãi về sau, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, xứng đáng với sự tin yêu của các CCB và nhân dân cả nước…

Cuối buổi giao lưu, các đồng chí Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Trần Nhung, Tổng biên tập báo CCB Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương và những bó hoa tươi thắm cho các nhà tài trợ chương trình. Các tiết mục “Bài ca Thống nhất”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” đã cùng kết lại nội dung chương trình giao lưu nghệ thuật đầy ý nghĩa “Bài ca Thống nhất” chào mừng 35 năm ngày non sông thu về một dải hôm nay. Vui và lòng mọi người như cũng rộn tiếng ca.

Ghi nhanh của LÊ DOÃN CHIÊU