Bãi rác này có diện tích 2,8ha với mục đích trung chuyển bãi rác tại thị trấn Trà Ôn và vận chuyển rác từ các bãi rác khác như: xã Tân Mỹ, Trà Côn, Thuận Thới, Vĩnh Xuân, Tích Thiện. Từ đây rác sẽ được vận chuyển về bãi rác của tỉnh (tọa lạc tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).
Tuy nhiên, hơn 3 năm qua bãi rác tỉnh đã trở nên quá tải trong khi nhà máy xử lý rác quy mô rất lớn và hiện đại vẫn đang “trùm chăn”, hệ lụy đi kèm là rác từ các huyện, thị xã, TP. Vĩnh Long không được “giải quyết” nên tạo thành những núi rác khổng lồ. Từ đó bãi rác này không tiếp nhận rác từ các “vệ tinh” trong đó có huyện Trà Ôn gây bức xúc cho người dân hơn 3 năm qua.
Điều rất lạ là khi chúng tôi đến đề nghị chụp ảnh làm tư liệu thì nhân viên bảo vệ không cho phép và yêu cầu chúng tôi phải xin phép” Phòng Tài nguyên-Môi trường.
Nhiều người dân còn thắc mắc: Bãi rác lộ thiên này hiện đang được “canh phòng” cẩn mật từ khi các phương tiện truyền thông tới quay phim, chụp ảnh, đưa tin. Nhiều người khác còn cho biết, bãi rác giờ đây đóng cửa rào liên tục, người dân muốn vào đổ rác (do lượng rác nhiều đột xuất nên không thể chờ lực lượng thu gom rác theo tuyến lộ đến lấy) thì phải liên hệ với nhân viên bảo vệ rồi mới được vào.
Bà Trần Thị Nhân, người sống bên cạnh bãi rác thất vọng đề nghị: “…Các ngành hữu quan cũng nên nghiên cứu, có giải pháp hạn chế mùi hôi thối, diệt ruồi muỗi đang phát triển để bảo vệ sức khỏe người dân…”.
Trước thực trạng vừa nêu, xem ra bài toán rác thải ở huyện Trà Ôn vẫn chưa tìm ra lời giải thỏa đáng. Điều này đồng nghĩa với việc người dân xung quanh tiếp tục chịu đựng cảnh “sống chung với rác”.
Bài và ảnh: Tô Phục Hưng