Bác “đặc công” cụm 9 (14/10/2010)

Cụm dân cư số 9 nằm ngoài bãi sông Hồng, lại giáp ranh với xóm liều Nghĩa Dũng (Ba Đình), là nơi nhiều đối tượng trộm cắp, nghiện hút, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Song từ khi bác Đức làm cụm trưởng, tình hình ANTT khu dân cư trở lại ổn định và nhiều năm trở lại đây số vụ trộm cắp giảm hẳn, có năm không xẩy ra vụ nào. Mấy năm nay, cụm đạt tiểu chuẩn “hai không một có” (không có tụ đểm ma túy, không có nghiện hút mới và có tổ chức cai nghiện). Hơn 15 năm làm bí thư chi bộ, cùng nhiều chức danh ở phường, bác luôn là người đi tiên phong trong mọi công việc, đặc biệt trong công tác giữ gìn ANTT, cụm dân cư này luôn là đơn vị điển hình không chỉ của quận, phường mà của cả thành phố. Có một số lần bác đã trực tiếp bắt gọn bọn trộm cắp trong tay có hung khí, vì thế bà con cứ gọi bác là “đặc công” cụm 9.

Với trách nhiệm một bí thư, bác luôn đi sâu, đi sát, nắm vững hoàn cảnh từng gia đình, nơi nào khó đều có bác giải quyết hoặc hòa giải. Chi bộ cụm dân cư số 9 của bác 15 năm liền là chi bộ trong sạch vững mạnh, cụm dân cư đạt tiêu chuẩn cụm dân cư tiên tiến. Riêng bác được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của công an, Hội CCB, chính quyền từ thành phố đến phường.

Bài và ảnh: MINH NGUYỄN