Đi bộ đội năm 1972 từ quê hương xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, anh được vào đơn vị đặc công, tham gia chiến đấu khắp các chiến trường Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh, truy quét FULRO, rồi chiến trường Cam-pu-chia, chiến trường biên giới phía Bắc, lập được nhiều chiến công và được khen thưởng… Năm 1986 ra quân với quân hàm Trung úy, được hưởng chế độ bệnh binh 2 và nạn nhân chất độc da cam. Không cam chịu đói nghèo, năm 1992, anh Nguyễn Gia Khiêm thành lập Công ty TNHH xây dựng Phật Tích, quy tụ hơn 50 kỹ sư xây dựng, các đồng đội CCB lành nghề và hàng trăm lao động mùa vụ cùng làm. Với tính tình điềm đạm, nói ít làm nhiều, hết lòng với chất lượng công trình nên nhiều chủ công trình đã biết đến và tin tưởng vào Giám đốc Nguyễn Gia Khiêm cũng như Công ty Phật Tích, nhờ anh thực hiện từ những ngôi nhà riêng đến những công trình lớn, hiện đại như Bệnh viện huyện Tiên Du, Bệnh viện huyện Gia Bình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Trường PTTH Yên Phong 2 đến một số công trình quốc phòng địa phương. Doanh thu của công ty mỗi năm đạt bình quân 60-70 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ, lương CBCNV luôn được đảm bảo ổn định, Giám đốc Nguyễn Gia Khiêm và Công ty Phật Tích còn luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động xã hội với hàng trăm triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Khuyến học, Vì nạn nhân chất độc da cam, xây nhà tình thương, tình nghĩa…”.
Từ khi thành lập Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam, Hội doanh nghiệp CCB tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Gia Khiêm đã là một trong những người tham gia sớm nhất và hoạt động tích cực nhất trong mọi hoạt động. Với những thành tích của mình, hội viên CCB Nguyễn Gia Khiêm đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh Bắc Ninh, của T.Ư Hội CCB Việt Nam và quan trọng hơn, đó là sự cảm phục, yêu mến của các đồng đội CCB và người dân quê hương.
Bài và ảnh: Quốc Huy