Đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe với mỗi người bao giờ cũng cần. Nhất là trong dịp năm hết Tết đến thì lại càng cần, càng quan trọng.
Vậy mà, bao nhiêu tin xấu mỗi ngày vẫn xảy ra, liên quan đến tính mạng người dân. Đều đều, mỗi ngày trên cả nước vẫn có 20-30 người ra đường tham gia giao thông nhưng mãi mãi không trở về vì tai nạn. Mới đây nhất là tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh làm 6 người chết, 12 người bị thương; rồi vụ chìm thuyền chở người đi lấy ngao làm 6 người chết ở xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình, là vụ cháy nhà ngày 14-12 ở xã Đại Đồng Thành (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) làm 6 người thương vong và một số vụ khác như chìm tàu, chìm sà lan, thuyền cá trên biển…
Dường như đã trở thành quy luật là vào dịp cuối năm, cận Tết, các cơ quan, doanh nghiệp hối hả làm việc về đích, việc buôn bán trong “mùa làm ăn” sôi động nhiều lần, số người và phương tiện giao thông trở nên đặc biệt nhộn nhịp nên tuy các cơ quan chức năng đã tăng nhiều biện pháp phòng ngừa nhưng tai nạn giao thông, tai nạn lao động vẫn không giảm. Trong guồng đua hối hả ấy, nhiều người đã quên luôn vấn đề chính là đảm bảo an toàn sinh mạng cho chính mình và người xung quanh, khi phớt lờ những quy định của Luật Giao thông, nhắm mắt đi trên những phương tiện như ô tô, thuyền bè đã quá cũ nát, không có áo phao; nhiều người điều khiển phương tiện chủ quan lái xe khi vừa uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm; đèo hàng cồng kềnh, vượt số người quy định…
Tết đã đến rất gần, chuyện gì cũng quan trọng nhưng đúng là không có gì quan trọng bằng sinh mạng và sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Việc đó có thể làm được bằng chính ý thức của mình; không ai lo cho mình bằng chính bản thân mình. Đừng nên để chuyện xảy ra thì muốn hối cũng chẳng được nữa. Tết mới vui, mới đầm ấm
Vân Trang