Ngày ngày Phạm Văn Ân đi đến các nơi mua rau quả về phát cho các bếp ăn từ thiện
Nói đi đôi với làm. Từ nhiều năm nay ông quyết định dành một phần tiền lương bệnh binh, chất độc da cam và vận động 3 người con đóng góp thêm để ông làm quỹ từ thiện giúp người ngèo; cơ nhỡ…

"Tích tiểu thành đại", nay ông đã có một khoản tiền kha khá để mỗi dịp lễ tết ông trao từ 30 đến 50 suất quà, mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng và ông trực tiếp đi mua gạo, nhu yếu phẩm tặng cho người nghèo.

Biết các bếp ăn từ thiện tại các chùa, bệnh viện, cần nhu cầu rau xanh, hằng ngày ông đến các gia đình trong huyện, mua rau giá rẻ với giá chỉ 1.000 đồng/kg - mỗi lần từ 50 đến 100 kg rồi phát cho những bếp ăn từ thiện.

Với chiếc xe máy cũ, hằng ngày, không kể thời tiết, đường xa, ông rong ruổi khắp nơi, từ An Cơ, Phước Vinh... xuống Hòa Thành, Dương Minh Châu... gom rau củ quả, có ngày đi 2-3 chuyến, lên tới cả tấn rau. Thấy ông lớn tuổi còn đi làm việc thiện, các nhà vườn không lấy tiền mà tự nguyện cùng ông tham gia; người có phương tiện thì giúp vận chuyển, người có công thì giúp công, người có rau thì giúp rau...

Ông chia sẻ: “Còn sức khỏe tôi còn cống hiến cho xã hội. May mắn là vợ, các con tôi, rồi cả mọi người nữa đều đồng tình ủng hộ”.

“Tiếng lành đồn xa”. Việc làm tốt của ông hiện nay cả tỉnh Tây Ninh không mấy người không biết. Họ truyền tai nhau câu nói: “Ân tình như Phạm Văn Ân”.

Minh Hà