Nằm điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Mạnh Hà (27 tuổi) kể, tối 6/9 anh cùng 3 người bạn Nguyễn Ngọc Đạt (30 tuổi), Nguyễn Phú Tuấn (31 tuổi) và Lã Quang Tuấn (30 tuổi) đi uống bia tại khu vực Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

20h, anh Hà về trước. Đến khu vực chợ Phùng Khoang, anh thấy một nam thanh niên chạy ngang qua, "cắt" đầu xe mình. Bị loạng choạng tay lái và ngã xuống đường, anh Hà mắng: "Đi đứng kiểu gì đấy". Sau tiếng chửi bới, nam thanh niên liền gọi 4 người ở gần đó ra đánh anh Hà.

Yếu thế, anh Hà vội vứt xe bỏ chạy, gọi điện cho bạn đến trợ giúp. 3 người vừa nhậu cùng liền phi xe đến. Lúc này, thanh niên vừa va chạm với anh Hà kéo theo khoảng 10 người từ ngõ chợ Phùng Khoang đi ra.

Anh Hà cho hay, nhóm của anh có ý định hòa giải nhưng đối thủ không chịu. Họ cầm hung khí vụt vào chân Đạt khiến anh này ngã xuống đường... Hỗn chiến xảy ra, Đạt bị chém vào cổ, tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Hà bị thương ở đầu, mặt.

Sáng 7/9, Công an huyện Từ Liêm cho biết chưa xác định được thủ phạm gây án. Công an đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra vụ việc.

Quỳnh Anh (TH)